Kết quả tìm kiếm cho "Dương Duy Khánh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3048
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu Toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Từ khoai lang bán rong bên đường đến thực đơn cao cấp, phố cổ Hà Nội đã định hình cách ăn uống của người Việt Nam trong nhiều thế kỷ.
Sau khi kiện toàn bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã An Châu vận hành ổn định, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Hạ tầng cải thiện, thu nhập người dân tăng lên.
Bóng đá Việt Nam đã phát triển tròn 130 năm kể từ khi được du nhập vào Việt Nam vào năm 1896. Trên hành trình dài đó, bóng đá Việt Nam đã đạt được những mốc son rực rỡ ở đấu trường khu vực lẫn châu lục.
Diễn ra vào ngày 19/2 âm lịch hằng năm, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn là một trong những lễ hội dân gian mang đậm yếu tố tín ngưỡng của đạo Phật, cầu cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc.
80 năm trước, ngày 27/3/1946, trên báo Cứu Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo nổi tiếng với tựa đề "Sức khỏe và Thể dục".
Chiều 20/3, Ban Tuyển sinh Quân sự, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu công tác tuyển sinh quân sự năm 2026.
Giá vật liệu xây dựng tăng mạnh do biến động nhiên liệu, nguồn cung và chuỗi phân phối thiếu minh bạch đang gây áp lực lớn lên các dự án hạ tầng. Thực trạng này không chỉ làm đội chi phí mà còn đe dọa tiến độ thi công, đặt ra yêu cầu cấp thiết về giải pháp điều hành thị trường minh bạch, hiệu quả và bền vững.
Mức lãi suất cho vay mua nhà tăng đang khiến nhiều người lo ngại. Tuy nhiên, khảo sát cho thấy đây chủ yếu là mức lãi suất sau giai đoạn ưu đãi, không phải mặt bằng phổ biến, người mua nhà vẫn có "khoảng thở" từ 1-3 năm đầu.
Về xã Tây Phú những ngày này, diện mạo vùng quê nhiều đổi thay, giao thông nông thôn thông suốt, đời sống người dân khởi sắc.
Thời gian qua, tuổi trẻ xã An Phú luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng quê hương.
Tôi đã có một buổi chiều thật nhẹ nhàng cùng tiếng kèn saxophone trầm ấm của ông Lê Văn Quyền (sinh năm 1979) hòa quyện cùng tiếng đàn violin của bé Lê Tịnh Tâm (sinh năm 2016, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Nhưng đằng sau những âm thanh vui tươi ấy là cả một quá trình luyện tập đầy gian khổ của cả hai cha con.